Khổ vì tầm gửi

Thứ hai, 20/04/2015 08:37

(Cadn.com.vn) - Chi mà khóc dữ rứa Tư "nhà đèn"?

- Không than không được, lâu ni cơ sở hạ tầng bên lĩnh vực của Tư có lúc phải oằn mình vì nạn "tầm gửi, ký gửi" khiến an toàn lưới điện bị đe dọa

- Phải chuyện người dân phơi đồ, treo lồng chim... trên dây điện không? Nguy hiểm nhất là tai nạn điện có thể xảy ra bất cứ khi nào.

- Chuyện đó là một nhẽ, thời gian qua còn xuất hiện thêm "vấn nạn tầm gửi" trang thiết bị, phương tiện của một số ngành khác. Họ không bỏ tiền đầu tư cơ sở hạ tầng mà "xài chùa" hạ tầng ngành điện. Điều đó không những ảnh hưởng đến quá trình vận hành, độ an toàn mà còn làm mất mỹ quan đô thị nữa. Gần trụ điện, trạm biến áp lại phải cõng thêm panô, biển hiệu quảng cáo, thiệt chịu hết nỗi.

- Tư đưa ra một ví dụ cụ thể coi?

- Thì như trưa 13-4, trong lúc kiểm tra hiện trường, cán bộ điện lực tại Q. Cẩm Lệ (Đà Nẵng) phát hoảng khi chứng kiến bảng quảng cáo xiếc thú của Liên đoàn Xiếc Việt Nam vây lấy trạm biến áp đường dây 473E12. Với kích thước 4m x 6m, phía dưới các bảng này vây lấy chân trạm biến áp, phía trên thì gần chạm tới dây điện, lúc trời mưa nó vô tình trở thành cái "máng" dẫn nước tới thiết bị điện khiến có thể xảy ra chập chạm bất cứ lúc nào. Phải tới lúc cán bộ ngành điện tìm tận nơi để yêu cầu đơn vị này tháo dỡ thì họ mới cười hề hề vác biển quảng cáo đi nơi khác.

- Người ta nói đừng đùa với điện, vậy mà vẫn có những cá nhân, tổ chức có tính thích xài chùa, bất chấp nguy hiểm như vậy.

- Mong Bề Tui nói giúp Tư "nhà đèn" một tiếng, chớ bên Tư kiểm tra, phát hiện rồi xử lý hoài, vậy mà như đá ném ao bèo, lơ ra một tí phải gồng mình vì nạn tầm gửi, nặng mà nguy hiểm lắm.

- Theo Bề Tui, cứ chiếu theo quy định mà xử lý, ai vi phạm, "tầm gửi" trái quy định thì xử nghiêm không du di. Luật định có cả rồi, chẳng qua chúng ta còn "dĩ hòa vi quý" quá.

BỀ TUI